Kể lại đêm tân hôn đầy ngượng ngùng
Càng gần Tết, vợ lại nhớ về ngày đầu tiên về nhà chồng, khi đám cưới diễn ra vào cuối tháng Chạp. Mọi người thường bảo vợ chồng mình “cưới chạy”, nhưng thực ra hai đứa chỉ đơn giản là “sướng” lên và quyết định cưới mà không để ý đến thời gian. Đã một năm trôi qua, nhưng mỗi khi dự đám cưới bạn bè, vợ lại nhớ đêm tân hôn đặc biệt của mình. Vợ vẫn nhớ đêm ấy, hai vợ chồng hì hục mãi mà không thành công, cuối cùng lại lăn ra ngủ. Cũng may có chồng dỗ dành. Giờ mọi chuyện đã suôn sẻ hơn, nhưng vợ vẫn bật cười khi nghĩ lại, vì thực ra đêm đầu tiên chỉ đi được nửa đường. Khi đó, vợ đau gần chết mà không biết. 21h30, vợ đang trò chuyện với bố mẹ chồng thì chồng nháy mắt ý bảo rút lui để đi tắm.
Vợ thấy chồng mệt mỏi nên xin phép về phòng nghỉ. Chồng cũng theo sau, bế vợ đặt lên giường và họ hôn nhau say đắm. Sau đó, vợ bảo chồng đợi để đi tắm. Lúc 22h, vợ mặc chiếc váy ngủ sexy và vào phòng tắm, cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến chồng đang đợi. Vợ nhớ lại quãng thời gian yêu nhau, khi chồng từng muốn tiến xa nhưng vợ luôn kiềm chế. Ngay cả khi đã đăng ký kết hôn, chồng vẫn cố gắng kéo vợ vào một nhà nghỉ để nghỉ ngơi.
Vợ nhận ra "ý đồ" của chồng nên nhất quyết không muốn mở cửa phòng tắm, nhưng chồng vẫn kiên trì gõ cửa. Cuối cùng, vào lúc 22h20, cô ngượng ngùng bước ra ngoài trong chiếc áo ngủ mỏng. Chồng nhìn vợ với ánh mắt ngỡ ngàng và hãnh diện, rồi tiến lại gần. Những nụ hôn nóng bỏng diễn ra, nhưng khi cả hai mong chờ khoảnh khắc ấy, chồng lại vụng về và đầy nôn nóng. Vợ cảm thấy đau đớn và rơi nước mắt, trong khi chồng an ủi và vỗ về cô.
Chồng nói rằng yêu vợ để bù đắp cho 4 năm chờ đợi đầy thử thách. Dù giờ đây cuộc sống vợ chồng đã suôn sẻ hơn, nhưng mình vẫn bật cười khi nhớ lại đêm tân hôn. Đêm đó, vì cả hai đều thiếu kinh nghiệm, nên phải loay hoay gần 3 tiếng mà không thành công. Vợ đau nên liên tục đẩy chồng ra, không có chút lãng mạn nào như trong phim. Sau vài lần thử, cả hai mệt mỏi và quyết định ngủ, ôm nhau cho đến sáng. Sáng hôm sau, hai vợ chồng lại cười và tiếp tục thử, nhưng vợ vẫn thấy đau. Chồng thì thào: “Tân hôn mà như mở cửa hàng xóm, anh mệt quá. Tối nay tiếp tục nhé, giờ chỉ tạm ứng được thôi.” Cưới 5 tháng, tân hôn vẫn chưa thành công!



Source: https://afamily.vn/tuong-thuat-dem-tan-hon-vung-ve-20130201024555301.chn